Ừm, bấy nhiều thời gian qua, không quá dài cũng không ngắn, và em nói chung cần thời gian, cần sự chân thành, ừmmmmm... Nói sao nhỉ, không nói chuyện với nhau, không tâm sự, chân thành, xây dựng thì mãi không hiểu gì của nhau. Em với chị lại xa nhau thế này, qua màn hình là em nghĩ gần lắm rồi... ><
Hì, khi mà em đã thân với ai đó, có thể nói là thích, quý hay cảm thấy "hợp", "có duyên" với ai đó thì em sẽ như thế, còn như thế là như thế nào, thì chị phải chịu khó tìm hiểu
Em không xem khoảng cách là thước đo, đối với em thì... Em chỉ giả dụ thế thôi, em biết mà, nhiều thứ ảnh hưởng đến tình cảm lắm, nhất là qua MXH hay các web, diễn đàn như thế này...
À, còn nếu chị bảo là trái tim thì, em có thể nói thẳng ra là: Tình cảm của em, ừmmmmm... nó chân thành, đầy ắp thế đó. Nó có thể là sến súa hay là tuỳ theo người ta nhận xét, nhưng đối với em: Em nghĩ thế nào, tình cảm em bày tỏ ra sao, thì là em, em là em, vậy thôi.