:v Cách nói cũng có chút khác đó m giờ nó chuyên tâm vào ôn chuyên rồi, CLB đôi khi nó không có thời gian nữa đó
Kaka em chỉ khuyên chị '' Đừng đánh mất giá trị bản thân vào những thứ không quá giá trị '' ---- '' Đừng cố bảo thủ vì trên đời có đúng có sai '' !
ừ thì công nhận bằng em lúc đấy chị không nghĩ giống em nhưng cảm nhận và suy nghĩ của mỗi người nhất là độ tuổi từ 13-17 thay đổi rất mau và nhận biết rất mau lúc lớn rồi em sẽ có nhận xét khác, em trai à
Hehe khi nào chị trải đời đi làm và tự buôn chải , sống một mình giữa 1 thành phố lớn sẽ hiểu '' đời '' là gì
sao tui vẫn thấy nó chả khác gì