@NTD Admin Chị khuyên thật em nhá, em có viết cả ngàn topic cũng chẳng ai để ý đâu chứ đừng nói là 1 stt :33 Chị cảm thấy em đang rất phí phạm cảm xúc của chính mình vào một nơi không đáng. Chị thấy thay vì cứ lên diễn đàn thì em nên học nhiều hơn để em hiện thực hóa giấc mơ vào Phan thì có lẽ có ích hơn nhiều :33
Diễn đàn không mang đến cho em kiến thức môn chuyên để em thi vào chuyên đâu. Tin chị đi, mấy topic ôn chuyên trên này không bằng được việc em tự kiếm sách, tự kiếm bài tập rồi làm đâu. Thế nên, nếu chán, nếu không muốn, hãy bỏ đi vì mục tiêu vô cùng quan trọng của em
Em nên sống ích kỉ, đôi khi sống ích kỉ chính là sự thông minh đấy. Mình cho đi, thì phải được nhận lại, dù nó là tình cảm, hay vật chất, hoặc ít nhất làm điều gì đó khiến cho mình thấy xứng đáng, thấy vui với công sức bỏ ra là được. Cái ích kỉ đó thực sự thông minh đấy
Chị không có ý cổ vũ việc em đi, nhưng ý chị nói là muốn tốt cho em, ít nhất là với lúc này. Cố lên, chờ ngày gặp em trong bộ đồng phục của Phan Chị HS chuyên bộ nên muốn gặp thì sẽ gặp được đấy
Chị ngưỡng mộ HS Phan lắm nè ... Biết thi vào Phan rất khó, nhưng nỗ lực hết mình nhá, rồi mọi thứ sẽ tốt đẹp cả. Như chị nè, trượt CHT nhưng vẫn đỗ KC :33