Khối C- Văn, Sử, Địa. Không giỏi văn mà càng không giỏi học thuộc. Khối C làm cho mình lo lắng nếu muốn vào KHXH và Nhân Văn. Thật ra có ngành quan hệ cộng đồng
Khối S- 2 môn năng khiếu và Ngữ Văn. Ngữ văn có thể trau dồi được. Còn năng khiếu chưa học môn gì hết. Huhu. Đây là khối mình thích nhất vì những đứa vào khối này đều có chung 1 mục đích "làm diễn viên". Nhưng vào khối này tốn nhiều tiền + vào showbiz hơi rắc rối.
Huhu, thật ra không phải chọn khối nữa mà là chọn ngành. Vì nếu xác định được đường dài và ngành có tương lai xíu, mình thích nó nữa thì chắc chắn thi. Nhưng giờ mơ hồ và khoonh xác định.