Đâu ai có thể ngờ được lại có 1 trận tháng xuất sắc như vậy khi số điểm lần lượt của các thí sinh là 250-300-220-260.
Không có 1 thí sinh nào dưới 200 điểm.
Cái lúc mà câu hỏi đó được cố vấn đồng ý, biết anh Kiệt buồn, nhưng cái cảm xúc của anh Hiếu thấy nó rất rất rõ. Vỡ oà, vì đó là câu hỏi sống còn, hoặc có vé vào quý hoặc giải ba tháng.
Lần đầu tiên cảm nhận được có 1 câu hỏi về đích 30 điểm thuộc Sinh vật học. Câu hỏi đó thật ra đã học từ lớp 6, lên lớp 11 sẽ gặp lại nhưng cũng chưa rõ, quan trọng là nhớ ở lớp 6 đó là rễ thở là được.
Trận tháng rất hay và cảm xúc từ 4 thí sinh ở các trường chuyên như Chuyên Thái Bình- Thái Bình, Chuyên Nguyễn Du- Đắk Lắk , Chuyên Lam Sơn- Thanh Hoá, Chuyên Hùng Vương- Gia Lai
Oh, anh Bình quay lại ạ ^^ Em nghĩ thế.
Chúc anh may mắn nhé, O không chỉ là một cuộc chơi, đó còn là nhiều thứ khác nữa... (em làm biếng nói ra quá :v). Em đã xem O từ hồi tiểu học, người đầu tiên làm em có ý định thi O và truyền cảm hứng cho em đó là anh Ngọc Tĩnh (Nếu em không nhớ nhầm thì là O12 ^^). Càng về sau này càng có nhiều anh chị khiến em ngưỡng mộ và càng muốn được thử sức tại đây.
Cảm ơn anh, em cũng mong mình được một lần đến S14 và là thành viên trong đại gia đình O, nhưng mà... em nghĩ là khá khó... Dù sao nó cũng là ước mơ và niềm yêu thích của em, mãi ủng hộ O
Anh Tĩnh về nhì sau anh Hoàng, năm đó anh nhớ
Em học Bộ đúng không? Tỉ lệ chọi O ở đây cao đó! Năm nay Bộ cũng có anh Thế Trung thi chung kết rồi, có cầu truyền hình rồi đoá
Không anh, em không và anh Trung cũng thế. Anh Thế Trung học Phan, anh Xuân Phương mới học Bộ. Anh Trung ăn cầu anh Minh ở câu cuối =))) Và anh Phương cũng mất cầu anh Đăng câu cuối :v Dù sao ai em cũng điều ngưỡng mộ ^^
Còn anh Tĩnh thì về nhì sau anh Thái Hoàng ạ, nhưng dù sao em cũng thích phong thái lúc thi của anh ấy, sau đó em có để ý ảnh có làm phóng viên của O trong một số video câu hỏi, mà mấy năm sau này không có mấy nữa..
Không có 1 thí sinh nào dưới 200 điểm.