Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

S
Sơn Nguyên 05
Có chuyện gì xảy ra với cựu Mod sinh thế Linh?
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Nhô chị Linh lớn.
Ng.Klinh
Ng.Klinh
Chỉ là chị ấy muốn sống ẩn mình lại, nhưng thực sự HMF vẫn còn trong trái tim của từng cựu BQT. Chị ấy vẫn online. Đấy là một sự lựa chọn của chị ấy, mình không muốn làm phiền. Nhưng với tất cả mình chỉ muốn hỏi chị khoẻ và ổn không thôi
S
Sơn Nguyên 05
Tưởng gì!
:D
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Mong chị luôn khoẻ
Ng.Klinh
Ng.Klinh
@sonnguyen05 em không hiểu anh là ai? anh từ đâu đến? và anh cứ như một cơn gió chao đảo

và anh thật là khó hiểu, khó hiểu hơn cả con gái

#những lời từ đáy lòng em Linh gửi anh
S
Sơn Nguyên 05
Haha!
Từ hành tinh khác.
Mà Linh vẫn bị lỗi chính tả trong một topic nào đó mình mới đọc!
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Nguyễn Trần Thành Đạt 11A9
Mà cũng may, chị vẫn còn ở đây, chị mà bỏ biệt tụi em thì box Sinh cũng dễ hoang tàn
Ng.Klinh
Ng.Klinh
@sonnguyen05 nếu có một hành tinh khác thì em sẽ bay lên đó với anh bởi sự xấu hổ ngập mặt không biết chui đi đâu :(

haizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
S
Sơn Nguyên 05
Đùa!
Mod ở lại giúp diễn đàn chứ, mình chỉ dặt dẹo vào đây Spam sau một ngày làm việc thôi.
Vào đây like dạo, soi mói, ... để chờ Banned thôi!
Ng.Klinh
Ng.Klinh
anh sống như hiền sĩ ẩn dật ngồi đàm luận chuyện đời, bao giờ mới ban chiếu vời được anh ra đóng góp cho triều đình?

haiz
S
Sơn Nguyên 05
Haha! Đã từng được mời, đã từng ứng tuyển và đã từng bọ out!
Giờ bất mãn phá cho vui thôi.
Năng lực chuyên môn yếu, năng lực Spam có thừa! Đã từng bị cựu Mod sinh @Oahahaha hội thoại nhắc nhở nên mới vào hỏi thăm ở topic này!
Ng.Klinh
Ng.Klinh
tài khoản @Oahahaha không online từ cuối 2018, giờ chỉ có oa huhuhu ;v

mà thú tiêu khiển của anh cũng hay và dị đấy !
S
Sơn Nguyên 05
Mình biết mà!
Nhắc cái tên cũ để thể hiện mình có biết!
Thôi, chúc Linh ngủ ngon!
Nếu có thể mai vào comment tiếp nhé!
Ng.Klinh
Ng.Klinh
thôi, em chả biết bao giờ lại có một cơn gió đưa anh trở lại đây. Em cũng hiểu lý do cho các hành động của anh rồi :))

Nhưng mà cẩn thận không tăng độ cận mệt lắm anh ạ :(
Cuối tuần thật vui vẻ ^^
Top Bottom