“Tôi nói với em tôi thích em
Cũng không phải nhất định phải ở bên cạnh em
Chỉ hi vọng em của sau này,
Tại thời điểm cuộc sống đầy chông gai trắc trở
Đừng nản chí.
Chí ít đã từng có người bị mị lực của em hấp dẫn
Trước đây cũng vậy, sau này cũng sẽ như vậy.”
Murakami Haruki
Tốt nhất là không nên quan tâm ^^ Để ý quá có thấy mệt không :'))
2022 con số tương đối đẹp, tầm này 3 năm sau... "chúc gấu lên tửu để hội còn mở pạt ti mừng em nằm top chứ nhờ :]]" :v Có khi nên sunsee thử vào HUST kiếm vận may =))))))))))
"Nếu..."
Vậy là cũng sắp kết thúc chuỗi ngày lẫn lộn cảm xúc này.., ngày mai sẽ quay về, chuẩn bị nốt những thứ còn lại và sẵn sàng cho cuộc chiến dài.
T sẽ không nói là không có hối tiếc, vì nói vậy là nói dối. Mặc dù hơi thiệt thòi vì thực sự mà nói môi trường ấy tốt hơn để t làm những điều mà t có đam mê. Nhưng... không sao, cái cốt lõi là điều khác, t cũng thay đổi đích đến rồi... Có thể không được hoàn hảo, nhưng sẽ là đủ tốt.
May mắn, thời điểm, môi trường...
Xét về mấy điều này, thì không có gì phải nói. Từng nghe cô X kể về một người nên đã ngưỡng mộ lắm rồi, nay còn biết thêm chị Lam Trà cũng như vậy... nhìn chung thì khá là buồn. Chưa kể chị Khánh Huyền...
Thực sự rất tiếc nhưng lời hứa thứ nhất t sẽ để lại cho hậu bối sau này.