Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Cherry_cherry
Cherry_cherry
cũng muốn lắm nhưng ko đc,càng cố gắng càng thất bại
Nguyễn Như Tuyết
Nguyễn Như Tuyết
thất bại là mẹ thành công. Có vấp ngã mới biết đứng dậy
Bảo Ngọc2901
Bảo Ngọc2901
Sao thế bé
Cherry_cherry
Cherry_cherry
Em cảm thấy ghét bản thân mk quá,nếu chị biết nôbita thì sẽ hình dung ra đc em
Bảo Ngọc2901
Bảo Ngọc2901
Trời ơi, còn bé mà, lớn lên
thì hết thôi
Cherry_cherry
Cherry_cherry
Em ko nghĩ đc như chị,mẹ với bố toàn bới em là đồ ăn hại,các bác ,cô,chú cũng chả khác gì
Bảo Ngọc2901
Bảo Ngọc2901
Nói vậy chứ vẫn thương em đấy ymthooi, nhiều khi bố mẹ nóng mới nói vậy thôi à, căn bản là nói k nghĩ nhiều đâu em
Cherry_cherry
Cherry_cherry
Nhưng mà bố mẹ nói như vậy khiến lúc nào em cũng nghĩ mk là đứa vô dụng,hichichic
Tungtom
Tungtom
Mình cũng chẳng kém :D
Bảo Ngọc2901
Bảo Ngọc2901
Thôi nào, ngoan nào, chị thương 2 đứa này
Tungtom
Tungtom
Ủa em đâu có phàn nàn đâu
Bảo Ngọc2901
Bảo Ngọc2901
Ùm ùm, chị thương mà
Tungtom
Tungtom
Ủa em đâu có phàn nàn ?
Tungtom
Tungtom
Nghe riết quen luôn. Em như kiểu nobita ý. À rất vui được làm quen chị bảo ngọc
Tungtom
Tungtom
Em thích làm nobita :D
Cherry_cherry
Cherry_cherry
làm nobita có gì vui mà thích cơ chứ(tuýp người dễ bị tổn thương)
Tungtom
Tungtom
Tuýp người như thế nên không thích chứ mình thích làm nobita
Cherry_cherry
Cherry_cherry
cậu nghe mắng nhiều tai có bị tổn thương ko???^^
Tungtom
Tungtom
Tổn thương được một lúc thôi
Cherry_cherry
Cherry_cherry
công nhận cậu giỏi chịu,mẹ mk mà làm vậy mk giận luôn^^
Top Bottom