Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Karry Nguyệt
Karry Nguyệt
Nhưng toàn triết lí không à :<
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Triết lí gì đâu em ơi -.- :v Nó đơn giản là suy nghĩ, cảm xúc của anh.
Karry Nguyệt
Karry Nguyệt
Anh là dân Văn à ? =.=
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Haha, dân Văn thì anh không phải :v Tại vì anh không có trong đội tuyển Văn :< Điểm TB môn Văn cũng tàm tạm. Viết Văn thì tùy bài ;-;
Karry Nguyệt
Karry Nguyệt
Hicc , có mấy câu em đọc không hiểu được để tương tác :<
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Ví dụ đi, rồi em muốn anh có thể giải thích cho nghe :D
Karry Nguyệt
Karry Nguyệt
Linh tính mách bảo tôi rằng: Người ta đã quay lại với 1 "tư cách" mới. Chẳng biết có đúng không, viết những dòng này người ta đọc sẽ hiểu.
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Hmmm... hiểu 1 cách đơn giản nhất đi em :vv
Karry Nguyệt
Karry Nguyệt
Một người bạn của anh đã quay lại và không còn như xưa , em đoán vậy :D
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Haha, nói sao nhỉ :vvv Đã từng hơn cả 1 người bạn thông thường!
Karry Nguyệt
Karry Nguyệt
Người đó chắc quan trọng với anh :D
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Haha, càng nói lại càng đúng! :D :v
Karry Nguyệt
Thiên Thuận
Karry Nguyệt
Karry Nguyệt
Thời gian đã đủ để "lách" qua sự kiểm tra của máy tính, công nghệ rồi nhỉ?! Bây giờ chỉ có con người mới có thể làm việc đó :v
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Thắc mắc nhiều thứ quá vậy? :v -.-
Karry Nguyệt
Karry Nguyệt
Vì em ngu mà :D
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Haha đơn giản thôi, thời gian, thời gian, thời gian "lách" tức thoát qua sự kiểm tra, kiểm soát! :v
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Con người có nhận thức, tri giác, xúc cảm để làm gì, đem ra dùng thôi.
Karry Nguyệt
Karry Nguyệt
Ồ..................... vẫn chưa có hiểu ạ :>
Top Bottom