- hmm,anh cũng giống em ấy nhỉ ? kiểu nếu có bạn trai thì em cũng chưa từng nghĩ là đến việc đi chơi,ăn uống này nọ ) haha :v em cảm thấy tốt nhất mình cứ một mình vẫn vui,tự do thì tốt hơn anh ạ.Có bạn trai cũng đau đầu lắm chưa trải nghiệm có bạn trai ngoài đời là như thế nào
- đúng vậy,cãi nhau nhiều thứ..Và em ghét nhất là khi người đó giận mình hay mình giận họ thì họ đều dọa chia tay,ghét lắm ! Em thấy thằng bạn em cũng thế,bị dọa chia tay mấy lần..Nó khóc quài cuối cùng cũng chia tay thật.hạnh phúc cũng được vài ba bữa thôi.Họ chán mình rồi thì họ đi á anh.Không biết anh có yêu xa lần nào chưa nhỉ ?
Anh không nghĩ đến việc sẽ dọa như thế đâu, vì nó nặng lắm... Biết là dọa, nhưng dần dần cái cảm giác lo sợ, nghi ngờ giữa 2 người sẽ lớn dần, dẫn đến rạn nứt mối quan hệ. Chán rồi lại bỏ, haizzzz///
- anh nói đúng lắm ý,à em,cũng có rồi,trên fb ý..Cảm thấy mình lúc đó dại ghê,nói chung kiểu ngây thơ.Chẳng biết gì thì đến lúc họ bỏ mình thì mình mới biết,hạnh phúc được vài bữa thì họ dọa chia tay,mình níu cho lắm vào thì cuối cùng cũng bị bỏ rơi thôi cuộc sống mà,ai biết được chuyện gì đâu,sai người sai thời điểm thôi
- nhưng họ luôn nghi ngờ tình cảm của là fake á anh,thất vọng lắm :< họ biết em thích họ,họ lơ em,họ coi tình cảm của em là fake rồi họ thích người khác,ừ thì người khác.Chưa được 2,3 tháng gì đó rồi họ bỏ nhau đó thôi.Thế là em cũng không còn hứng thú trong mấy chuyện tình cảm,tình yêu nữa rồi sống hết mình