À, em cũng từng thích đọc sách self help ấy :3 Kiểu được truyền cảm hứng, nghị lực. Cơ mà giờ em lái gout sang trinh thám với phiêu lưu rồi ^^ Self help lâu lâu mới đọc thôi :3
À đúng rồi :3 Văn học nữa :3
Khi nào chị có hứng thú với phiêu lưu thì tìm đến với 'Bóng hình của gió' nhé chị ;-; Cuốn này đỉnh lắm luôn ;-; Phần 1 hay thật sự còn phần 2 có phần hơi nhạt, thiếu cuốn hút nhưng vẫn khá hay :3
Bố mẹ em lần đầu bí lắm, chẳng biết nên đặt tên em là gì đâu :v Lần đầu còn tính đặt tên em là Triệu Vy nữa kìa (ảnh hưởng của Hoàn Châu Cách Cách đó @@)
Em cũng do tò mò mới hỏi á :< Mà em còn chẳng biết bố mẹ em đùa hay thật nữa == Bố mẹ em hay nhây lắm, riêng cái vụ sao mà gặp được nhau cũng mỗi người mỗi kiểu rồi == Sau này mới biết sự thật ==