Làm gì có bộ phim nào mà không có tập cuối, chẳng có cuốn sách bộ truyện nào là phát hành chương mới mãi cả... cái gì nên đến đều sẽ đến, cái gì nên đi thì sẽ đi, cuối cùng thì cũng nên kết thúc, vậy thôi. Ước chi mãi mãi chẳng bao giờ tỉnh lại, thật sự chỉ muốn chìm mãi trong giấc mộng đẹp này...
Những ngày mà sóng gió cuộc đời nổi dậy, cùng những ngày mưa rả rích dài lê thê, một cuộc đời cứ thế trôi qua mà chẳng có gì đặc biệt, là lúc làm ta hay ngẫm nghĩ nhớ về hồi ức thuở xưa...
"Một cuộc đời dài như thế, trong sinh mệnh có người đến rồi lại đi, đó là chuyện hết sức bình thường. Chỉ là, có những người rời đi nhẹ nhàng như sóng gợn, có những người, chia tay rồi lại khiến chúng ta trọn kiếp nhớ nhung.”
1. Tớ vốn là một đứa ham ngủ, nhưng vì muốn được gọi cậu dậy, rủ cậu đi ăn sáng mà dậy từ 5h sáng
2. Tớ vốn là người thích ngủ sớm nhưng vì muốn nói chuyện thêm với cậu mà lại thức khuya. Giờ mình cũng chẳng còn nói chuyện nữa, nhưng thức khuya đã thành thói quen rồi.
3. Đã từng vì cậu mà chăm đi học thêm. Từng vì cậu mà đợi trước cổng trường thật lâu để thấy cậu cùng các bạn đi ngang qua. Từng vì cậu mà ngày nào cũng xuống canteen. Từng vì cậu mà không ngại nắng nôi, đi cổ vũ đá banh. Từng vì cậu mà cố tình đi ngang qua cửa sổ lớp cậu
4. Tớ đã từng chờ cậu reply tin nhắn, chờ cậu gửi một cái sticker dễ thương. Vì cách duy nhất để tiếp xúc với cậu chỉ có thể là qua vài tin nhắn thế này thôi.
5. Từng vì cậu nói thích màu xanh, mà cũng thích màu xanh. Từng vì cậu hay đến một nơi, mà cũng thích đến nơi ấy.