Hichic, Thuận cũng không biết làm sao nữa... Có lẽ là do chưa tiếp xúc, va chạm nhiều, thiếu kinh nghiệm sống,... nên thế thôi :v Sau này lớn lên sẽ khác
Thuận nói chuyện trên này cũng như qua MXH thì nói chuyện không nhạt cho lắm =))) Ngọc thấy thế nào chứ Thuận thấy khá OK, mọi người còn bảo là "ôn nhu", à nào là vui tính, hòa đồng, tốt bụng, biết quan tâm, chia sẻ, lắng nghe, thấu hiểu gì gì đấy =)))
mình vốn là người bắc rồi chuyển vô nam sống, đi học hay chị trêu chọc giọng nói nên dứt khoát k nói chuyện luôn, nguyên năm lớp 6, 7 mẹ mình còn tưởng mình bị tự kỉ mà k nói mình biết, sau này mới biết luôn á
Tùy vùng miền có âm sắc khác nhau, tuy chưa nghe nhiều, biết nhiều nhưng mình thấy giọng nữ như ở Hà Nội, Hưng Yên, Hải Phòng... nghe hay, truyền cảm và ngọt lắm luôn ^^
À, Thuận bị cái là do nhắn tin nhiều quá, ít dùng từ ngữ địa phương và văn phong bình thường, dùng từ toàn dân nên nhiều lúc nói chuyện, nhất là nói với những ai trên mạng hay bị liệu :vvv Hiểu ý hông ta?