Hmm, thi tỉnh đặt target giải Nhì là ổn đó em, nhưng mà giải Nhì là tầm đẳng cấp của Hoàng Quân, hoặc là Huyền Nhi đó, 1 fun fact là Hoàng Quân đầu Nhì, còn Huyền Nhi cuối Nhì :vv Em biết Huyền Nhi với Hoàng Quân chứ?
Yepp, Hoàng Quân 8,33 điểm chuyên _-_ Nếu mà tính mỗi điểm chuyên thì Hoàng Quân thuộc top đầu, nhưng mà vì văn 6,5 nên kéo xuống ... Học với thầy Tùng sẽ nghe cho chán câu chuyện Hoàng Quân thiếu 0,1 là đc Nhất tỉnh :vv Có 1 fact là chị k bao giờ gọi HQ là anh cả
Ai đi học lại gọi Cún bao giờ :vv Dù chị biết ở nhà Hoàng Quân hay đc gọi thế. Chị thì hay gọi Hoàng Quân thôi, phần vì chung lớp nên Hoàng Quân cx k coi chị là ít tuổi hơn, nên chị cứ Hoàng Quân mà kêu thôi, Hoàng Quân gọi thẳng tên chị nên chị cx thế. Mà chắc HQ cũng không nhớ chị là ai đâu :vv
Thầy Tùng gắt lên thì không cute đâu em, đợt học đt, buổi đầu mới vào thầy chửi chị sấp mặt ra, thầy dành 20 phút đầu giờ chửi chị đấy. Đc cái thầy vui tính, hồi đi học toàn bị thầy troll
Còn sau này thi tỉnh kiểu gì thầy cx đề cập, có thể còn có thêm Gia Bảo thiếu 0,05 đc giải Nhì cx nên
Anyway hình như ta làm phiền @Tống Huy rồi :vv
Ứ ừ thân thiết thế còn gì :">
Em hiểu mà, khóa em thầy Tùng dạy. Thầy gắt lên ghê gớm cực, bình thường thầy không gắt thì cũng hay vặn vẹo, chơi trò hỏi xoáy đáp xoay. Còn khi học đt á hả, thầy nạt 30p hay 1 tiếng là quyền của thầy, nghe cho an phận là được. Không có buổi học đt để nạt thì thầy cũng nói cả đt ở lại cuối buổi để nạt. Thật đáng sợ.
Cơ mà em vẫn mến thầy Tùng :)) Nói sao chứ cũng là bản thân sai trước thầy mới nạt :v Có vai trò to lớn trong công cuộc cải cách tư tưởng :v
Xin lỗi @Tống Huy
Tất nhiên, thầy gắt, nhưng mà thầy thương học sinh lắm.
Hồi trước đi học, có lần có đứa trong đt quên đề, thầy đuổi ra, nó không ra, xong thầy cho cả lớp ngồi cả buổi không học hành gì luôn :vv Cả buổi bọn chị ngồi không dám ho he
Em nghe Minh Thư kể rồi đó. Best gắt luôn.
Bọn bạn em tuy miệng cứ bảo ghét thầy các kiểu nhưng khi bị thầy nạt gắt (tại điểm thấp) thì thấy hối hận lắm, cứ luôn miệng t ghét thầy nhưng t tôn trọng thầy t quí thầy rồi bla bla
Cơ mà thầy đùa cũng nhạt chết ấy, toàn trò đùa ông chú không à == Câu đùa của thầy kiểu nó cứ văn vẻ, đầy ẩn dụ rồi cứ cao siêu, phải vận động hết nơ ron thần kinh mới hiểu được, không cười nổi cơ mà phải cười từ thiện cho thầy đỡ buồn :v
Hồi trước thầy kêu chị lên kéo máy chiếu xuống để học, mà máy chiếu lớp 7C ở tận trên cao, chị nhảy lên mới với xuống đc, rồi chị cũng giật hơi mạnh tay xíu, thầy nói "Hà Trang tết này có cuốn lịch của SONY rồi", cả lớp vẫn không ai hiểu, thầy giải thích là chị có công tiêu thụ hàng hóa nên học ghi công :vv