@Mart Hugon - Em trai nói gì kì thế,em có lắm chuyện đâu,con người ai mà chẳng tò mò hả em ? nó không ảnh hưởng đến việc ôn tập của chị đâu..Chị thích kể về chị lắm,nghỉ hè năm nay chị phải ôn thi C3,thi xong thì đi học hè,những ngày ko học hè thì lôi sách bài tập toán,hay lôi hóa với lí ra họ.Ban đêm cũng tranh thủ học TA,học thêm tiêng trung,tiếng hàn gì đó cho nó đỡ nhạt..Năm nay chị định như thế á
@Mart Hugon - không hẳn đâu em,chị lười lắm,năm lớp 7 chị học sút quá nên hè chuẩn bị lên lớp 8 thì ba chị với thầy kèm cho chị học toán.Nên chị cảm thấy rất thích học,đặc biệt là toán đại số.Lúc đâu học,ngơ ngơ ngáo ngáo.Toàn bị ba la cho khóc luôn ý,ở nhà ba chỉ cho học,đi học thầy chỉ cho học.Thế là ngày nào rảnh cũng đem sách bài tập toán làm,nên dần dần quên việc học TA và giờ TA rất tệ hơn so với năm lớp 6,7
haizzzz, em lười lắm mặc dù học lực vẫn tạm ổn nhưng hè này sẽ phải cày nhiều mà k mún cày thì ba mẹ cx ép thui, riêng em thì em khoái toán hình hơn toán đại bởi nó dễ xác định hướng đi hơn