Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

H
Hà Chi0503
Vẫn là không dám tiến lên. Vậy cũng tốt, chỉ sợ chưa tiến được đã sẩy chân mà chết rồi :v
H
Hà Chi0503
Chạy chạy chạyyyy :v Chạy là thượng sách ><
H
Hà Chi0503
''Con gái là để yêu thương, không phải đề tài nghiên cứu.'' :v
H
Hà Chi0503
Ở tuổi thanh xuân, đã có bao nhiêu ước mơ chưa được thực hiện, bao nhiêu ý chí đã bị gió cuốn đi, bao nhiêu kế hoạch bỏ dở vì chưa thật sự mạo hiểm. Những ai đang đi trong thanh xuân thì hãy làm những điều mình muốn, dẫu có thất bại nhưng vẫn không hối hận vì mình chưa làm.
H
Hà Chi0503
Trên đời này, có một số việc đôi khi không cần phải quá rõ ràng. Cuối cùng chỉ khiến bản thân đau lòng.

Mơ hồ một chút... cũng là một cách hay.
H
Hà Chi0503
"Mỗi một giấc mơ đều đẹp đẽ biết bao, đến khi tỉnh lại, hoá ra tất cả đều là ảo tưởng của bản thân"
H
Hà Chi0503
"Có lẽ cả đời này, sự an ủi lớn nhất đối với một con người có lẽ là biết được nơi nào đó vẫn luôn có người chờ đợi mình..."
H
Hà Chi0503
Làm gì có ai sợ hạnh phúc phải không. Chỉ là người ta vì sợ hụt hẫng nên không muốn nghĩ đến, vì sợ mất đi nên không dám đón nhận.
H
Hà Chi0503
Hãy nhớ rằng, chúng ta cũng như những bông hoa cần phải có thời gian để trưởng thành. Chúng ta phải kiên nhẫn đối xử tốt với bản thân mình, tập trung vào những điểm tốt đẹp của bản thân, nói những lời tích cực với chính mình, phải khuyến khích chứ đừng hà khắc.
H
Hà Chi0503
“Ai cũng có bí mật riêng của mình, ta chưa kịp nói thì người cũng chẳng buồn nghe nữa rồi ...”
H
Hà Chi0503
"Sẽ luôn có ai đó so sánh bạn với người khác.
Sẽ luôn có ai đó đưa ra những lời nhận xét khó nghe.
Và đôi khi, “ai đó” chính là bạn.
H
Hà Chi0503
Quan trọng là bạn phải ý thức được rằng mình đã có những bước tiến. Đôi khi, chúng rất nhỏ bé, nhỏ tí ti đến nực cười như “mình đã không ăn hùng hục khi gặp chuyện buồn” hay “mặc kệ đi, hôm nay mình mặc quần legging đây”. Kể cả thế thì chúng vẫn là những thắng lợi rồi.
H
Hà Chi0503
Đôi khi, chúng ta cứ nghĩ yêu thương chính mình là cho rằng bản thân tuyệt vời mọi lúc mọi nơi. Nhưng thực tế thì nó chẳng đao to búa lớn vậy đâu, nó chỉ là những hành động giản đơn như tôn trọng bản thân hay biết kiềm chế khi làm tổn thương chính mình mà thôi.
H
Hà Chi0503
Trong một thế giới mà chúng ta được dạy rằng phải hoàn hảo thế này, phải hoàn hảo thế kia, thì đôi lúc, nhìn ra vẻ đẹp của sự không hoàn hảo lại là điều tốt nhất ta có thể làm."
H
Hà Chi0503
"Nếu một ngày ngươi gặp được nữ nhân trong lòng, thì đừng bao giờ phụ sự nhiệt tình của cô ấy. Cho dù là mặt trời, cũng sẽ có lúc tắt nắng. Chẳng ai đứng mãi một chỗ để đợi ngươi..."
H
Hà Chi0503
Hãy cười, thậm chí dù đó là nụ cười buồn bã, bởi còn đáng buồn hơn nụ cười buồn bã là sự bi thảm vì không biết phải cười thế nào.
______
Smile, even if it's a sad smile, because sadder than a sad smile is the sadness of not knowing how to smile.
H
Hà Chi0503
Mình là kiểu người suy nghĩ rất nhiều. Lúc nào cũng cảm thấy sợ bị bỏ rơi. Mình luôn cần ai đó đem lại cho mình một cảm giác an toàn, đủ tin tưởng họ. Mà đời này có những chuyện lại trái ngược với ý muốn của chúng ta đúng không?
H
Hà Chi0503
"...
"Kì vọng" và "thực tế" là những gì chúng ta thường hay đem ra để so sánh. Hai điều này rất khó để khớp hoàn toàn với nhau. Nếu ban đầu ta đặt kỳ vọng thấp thì khi thực tế đem về kết quả tốt hơn, ta sẽ rất vui mừng. Nhưng nếu ban đầu ta đặt kỳ vọng cao mà thực tế lại không được như vậy, ta sẽ dễ thất vọng.
H
Hà Chi0503
Vậy nếu bỏ đi toàn bộ kỳ vọng thì sao?

Tôi không tin rằng con người có thể loại bỏ đi hoàn toàn kỳ vọng, ta chỉ có thể tìm cách nới lỏng hay thắt chặt kỳ vọng, tùy vào từng hoàn cảnh, thời điểm và đối tượng mà thôi.
#Một cuốn sách về chủ nghĩa tối giản."
H
Hà Chi0503
" Kẻ không biết chăm lo cho gia đình, sẽ không bao giờ là một người đàn ông thực thụ."

~ Một tác phẩm kinh điển by God father =)))
Top Bottom