Haha, anh vẫn ở đây thôi em nhé ^^ Có gì thì cứ ib anh nha haha :v Anh nghĩ mình sẽ vẫn ib em mỗi ngày, cơ mà lảm nhảm thôi :>
À, giống như lúc đó nhỉ, giống anh và người ta, cũng không nói chuyện nhiều... Rồi cảm giác đợi seen, đợi rep... Trân trọng lắm từng lúc được ib <3
Ừm,... anh vẫn nhớ hôm đó, gần 2 tiếng Mong sao sau này sẽ có nhiều cái "2 tiếng" hơn 3,4, 5 tiếng cũng được :3
uh^^ thi xong anh nhé, thi xong khoảng 1 tuần sau mẹ em cũng chưa rút đâu, khi đó em sẽ ngồi lảm nhảm cả tối luôn