dạ thật ra thì chỉ có gia đình em biết em thi Sinh thôi, em không muốn cho ai khác biết nữa mà trớ trêu sao hàng xóm họ biết rồi cô dì chú bác cũng biết
mà họ biết rồi thì em càng phải nỗ lực hơn để lấy được giải ấy, mà nói ra thì có nhiều người trong đó không thích em tại em học tệ hơn những người khác này nọ, nói chung là không thích em mà họ biết em thi mà không có giải thì thế nào họ cũng nói em này nọ nên em cũng có chút áp lực ạ
À, miệng đời thì khó khăn lắm em @@ Chỉ có cách là em phải cố gắng, tự tin lên thì lúc đó, dù kết quả thế nào, em đã làm hết sức mình rồi, ai cuời chê nói xấu cũng kệ luôn
- Trước khi thi ôn bài nhẹ nhàng, tránh thức khuya, nghĩ nhiều lại mệt :v Haha, tối nay ngủ sớm đi nha. Mai khi nào em thi?
- Chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng cho ngày thi: thẻ học sinh, dụng cụ học tập, rồi quạt nếu nóng, áo khoác nếu lạnh, rồi dù, áo mưa nếu cần..
- Nếu thi sáng sớm thì nhớ phải ăn uống cho đầy đủ, đem nước vào phòng thi, tránh thiếu nước gây mệt mỏi,...
- Trao chuốt ngoại hình 1 tí: từ quần áo, giày dép, có thể đeo hoa tai, dây chuyền cơ mà nhẹ nhàng thôi :v Đeo nhiều quá người ta nói mình khoe của, rồi nguy cơ cướp giật cao >< Thắt tóc kiểu mà em thích, dùng nơ, kẹp xinh xinh chẳng hạn. Tự tin vào bản thân mình, thấy mình đẹp trong mặt mình, đẹp trong mắt mọi người thì sẽ OK hơn.
- Vào đến nơi thi, trong thời gian chờ đợi tuyệt đối không ôn bài dưới bất kỳ hình thức nào >< Nó không giúp em thuộc thêm tí chữ nào đâu bởi vì ôn thi HSG có thời gian mà, lúc bấy giờ em ôn chỉ làm em thêm căng thẳng thôi :v
Haha Thi xong thì xõa đi, thi mệt mỏi, căng thẳng rồi, tự cho mình thời gian nghỉ ngơi, vui chơi, đừng có ở lại bàn đề, bàn đáp án,... rồi về nhà kiếm đáp án, hỏi này hỏi nọ... Lỡ sai buồn, tiếc, mất thời gian.. :v Thời gian đó để chơi OK hơn.