thường năm ngoái tụi em tháng 4 mới thi, năm nay 22/3 đã công bố rồi, tổn hại con dân khóc ròng
năm ngoái cũng sử, năm nay cũng sử, sao mấy ông thích sử thế cơ chứ?
Thật ra cái tớ sợ không phải là Sử, mà là Lý ấy :v Bọn tớ không ngại sử lắm vì cô dạy Sử dạy hay lắm, ngắn gọn không khô khan, còn truyền được cảm hứng học :v Tuy nhiên tớ vẫn thích combo Hóa Địa hơn Lý Sử, dễ ăn hơn =)))
tớ đã ngồi niệm suốt nửa năm đề mong vô hóa địa mà không trúng, vào hai môn đó giờ tớ đã chẳng phải khóc ròng
thực ra cô tớ dạy sử cũng hay, chỉ là tớ không nhai được mấy môn xã hội, học tự nhiên đỡ hơn (mặc dù vẫn ngu)
à, nếu cậu có tài liệu sử hay gì cho tớ xin nha ^^