em cx ko biết nữa .
Kiểu như em sinh ra đã ghét toán và ngu toán luôn rồi
Em nhớ lúc lớp 1, học phân biệt dấu lớn, dấu bé, lúc đó em chả hiểu gì cả. Đến năm lớp 3 em mới hiểu được
Lúc lên lớp 6 , học cái bỏ ngoặc, đổi dấu, chuyển vế... cũng không hiểu. Bây giờ mới hiểu....
Học bất phương trình ngu đến nỗi không tả được...
Em vô cùng ghét toán, hận toán. ...
Làm toán còn mệt hơn nấu cơm, quét nhà...
mình thấy hóa dễ học hơn.
năm trước thì mình ngu combo toán+ hóa+sinh+ lý
năm nay thì đỡ hơn, ngu nguyên toán
còn thể dục, mk học nhàn nhã lắm, tập vài động tác, xong, xếp hàng, về chỗ ngồi, thỉnh thoảng chạy... Vậy thôi
Toán thì rắc rối vô cùng...
- THể dục mình không thích cho lắm,nhảy sào với đá cầu :v nhiều lần suýt bị té sấp mặt vì nhảy sào luôn ấy :v Toán dễ học hơn nhiều,mình là 1 đứa từng ngu toán,không biết cái gì luôn..Lên lớp 8 được rèn và tự bản thân mình mày mò học ;;v;; Cảm thấy thích toán hơn nhiều so với năm học lớp 6,7 ;;v;; Ngu mỗi hình học thôi Toán dễ học lắm,Hóa với Lý mình không giỏi => mất gốc Sinh Hk1 lớp 9 khó :v mình cũng mù tịt
- Từng ghét toán và bây giờ rất thích nó ;;v;; Toán 9 hk2 cũng tương đối khá là dễ học mà cậu,lên mạng học và đi học thêm..Nghỉ hè mình hay đi học hè toán và những ngày đc nghỉ mình thường ôm quyển bài tập ra và tự giải,chỗ nào ko biết lên mạng xem ngta giải như thế nào..Đọc thiệt kĩ đề và lời giải của họ cho hiểu thì làm đc.ba mình chỉ cho mình thế
@Lê Quỳnh Phương - Không qua đc kt thì xác định khỏi lên C3 cậu ạ :V mai mình kt lại thể dục cái nhảy sào đó nè,mình với nhỏ bạn mình thôi... Cả lớp ngta qua hết mà mình không qua nổi :v
mình ko có tgian đi hk thêm luôn...
toàn tự học..
mà mk hay bị sai mấy lỗi lặt vặt lắm.
mk cx biết rằng toán rất quan trọng nên ms cố học nó đây, cơ mà nuốt mãi không trôi...
- Mình cũng giống cậu đó thôi,tự học hết.Tự dưng lần này mẹ mình đăng kí mình đi học thêm toán nên quyết định đi luôn để thầy ôn cho luôn,thầy dạy dễ hiểu lắm,không biết chỗ nào là thầy chỉ liền..Cả tuần ngày nào cũng đi học đến ngán cậu ạ.Học ôn thi,học thêm,học mấy môn phụ..Tuần sau còn đi học bù t3 nữa.Mỗi ngày t5 nghỉ chỉ biết làm bài tập,chiều cũng đi học.CN cũng thế ;-; nghỉ cả ngày nhưng phải học bài
Kiểu như em sinh ra đã ghét toán và ngu toán luôn rồi
Em nhớ lúc lớp 1, học phân biệt dấu lớn, dấu bé, lúc đó em chả hiểu gì cả. Đến năm lớp 3 em mới hiểu được
Lúc lên lớp 6 , học cái bỏ ngoặc, đổi dấu, chuyển vế... cũng không hiểu. Bây giờ mới hiểu....
Học bất phương trình ngu đến nỗi không tả được...
Em vô cùng ghét toán, hận toán. ...
Làm toán còn mệt hơn nấu cơm, quét nhà...