em cứ thứ tiếp xúc với nhiều người nước ngoài đi là em sẽ hiểu độ chất của họ, tiếp xúc lâu thì em cũng có những cách suy nghĩ như vậy thôi à
ban đầu nói chuyện với chị e có cảm giác gì đó lạnh lùng , hơi khó chịu chút xíu , nhưng giờ thì khác rồi.
chị thấy em nhiệt tình trả lời thôi, chứ chị chẳng nhớ nổi tên mấy đứa đâu, nhớ được ava, giờ mà em đổi ava là chị lại mù liền
chị xin lỗi nhé, tại chị nhớ không nổi đâu, não cần chứa quá nhiều thứ, hết chuyện trên công ty rồi lại mò lên đây chạy, đứa nào tốt thì chị nhớ được ava, còn không thì chị chẳng nhớ nổi cái gì luôn
ko sao đâu ạ . Em hiểu mà . Em cũng hay vậy mà. Nên bây giờ phải luyện nói chuyện với nhiều người để hok cách nhớ ý mà.
Đến đứa bạn học cùng lớp với e , học với nhau 3 tháng rồi , mà cái tên 2 chữ của e cũng chẳng nhớ nổi.