Em thì có lẽ lạ hơn người khác chị ạ Lúc đó em tập trung suy nghĩ, về cái cảm giác kém cỏi đó, kém cỏi ở chỗ nào, làm thế nào để khắc phục, cải thiện. À, em hay viết status và viết nhật ký vào những lúc đó :v
Nghe nhạc không giúp ít được em nhiều lắm, ngủ em cũng không nghĩ đến. Em cảm thụ âm nhạc có lẽ hơi tệ 1 tí )) Còn ngủ thì... em vốn rất ít ngủ trưa :v
Dạ, thường thì lúc nào em cũng suy nghĩ về việc đó, nhưng chị biết mà, đầu óc đâu phải chỉ để suy nghĩ mỗi việc đó... :v Ngủ 1 đêm, sáng thức dậy là em cảm thấy ổn hơn hẳn, động lực thì khôi phục lại dần dần ạ :3
Em có cái tính như thế này, chưa sửa được... Nhiều cái xấu lắm luôn Lãng phí thời gian, rồi chưa biến lời nói thành hành động được hiệu quả, tiến bộ còn chậm, tiếp thu kém... Đủ thứ :<
Và khi đến 1 ngày, nếu em chợt nhận ra, lúc đó có thể do tác nhân từ nhiều phía, em lại buồn, thất vọng về sự kém cỏi của mình, thì vòng lặp phía trên bắt đầu lại ạ :v
Ha ha ha nghe em nói về em mà cảm giác như nói chị ấy =))) cố gắng lên, chúng ta hoàn toàn có thể điều khiển bản thân mình mà :>> chị tin em có thể sửa đổi những tật xấu. ĐÚng là suy nghĩ nhiều thì k tốt cho lắm nhưng phải suy nghĩ thì chúng ta mới biết mình cần cố gắng hơn ^^