mấy bé còn nhỏ mà, mới chỉ 14-16 tuổi, mặc to cũng phải. Tui ra tướng người lớn rồi. Mà áo này đâu phải freesize nhỉ ? @Kuroko - chan qua nhà anh, anh đổi cho nè.
@Kuroko - chan em nói vậy là câu sau, anh không biết nói gì luôn á. Hồi xưa anh nhiều trò, mà giờ đú quá :( không nghĩ ra được trò gì vui vui nữa.
Em có thấy anh bớt thú vị hơn xưa không ?
anh cũng không biết nữa, anh cảm thấy khi tham gia lại diễn đàn thì có cái gì đó nó không được thoải mái và không được chào đón như lúc đầu nữa . Cảm thấy lẻ loi lắm. Nói chung, khi quay lại thì cảm thấy khá buồn. (
nhưng người đàn anh đàn chị đều lần lượt dời đi nên đôi khi cảm thấy nó chán hơn hụt hẫng hơn đúng ko? em lúc trc cx thế nhưng cx p tự tạo niềm vui thôi
Anh thấy mình nhạt nhưng người khác ko thấy thì sao?
giống em nè
@Kuroko - chan có lẽ bạn bè anh trên đây cũng vơi đi rồi. Với lại anh cảm thấy suy nghĩ của anh không còn giống mấy đứa nữa :( , có lẽ off thời gian đã khiến anh mất tính cách hồn nhiên mà thay vào đó là tính cách khác, chắc giai đoạn này là đang chuyển biến. @YuuDuong thật đó, cách đây vài tháng, tui nói chuyện hài lắm, tui còn thấy vậy mà, nhưng sao giờ nói chuyện thiếu muối vô cùng.
@Kuroko - chan qua nhà anh, anh đổi cho nè.