Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Nguyễn Ngọc Diệp 565
Nguyễn Ngọc Diệp 565
E xin nghỉ vì quá áp lực và muốn có thời gian học hành
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Cô này lạ nhỉ >< Học sinh cảm thấy không thể thi nữa thì thôi, còn chì chiết :<< Haizzz….
Nguyễn Ngọc Diệp 565
Nguyễn Ngọc Diệp 565
Vâng ạ. Nhưng chuyện qua rồi k nói làm gì. Quan trọng bh e không biết nói như thế nào voi cô
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Khó nhỉ @@
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Em thấy cô Hóa thế nào? ><
Nguyễn Ngọc Diệp 565
Nguyễn Ngọc Diệp 565
Dễ tính hơn cô văn thì phải. Em toàn phải tránh mặt cô chứ k dám đối diện với cô nên k biết
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Sao lại tránh mặt ta? ><
Nguyễn Ngọc Diệp 565
Nguyễn Ngọc Diệp 565
Chỉ vì lí do duy nhất là e sợ thôi ạ! -.-
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Hầy, học ôn cô thì dù không dám nói nhiều thì cũng bình thường thôi, sợ quá không tốt -.- Sao lại sợ?
Thiên Thuận
Thiên Thuận
À, về việc em muốn rút thì em thử nói với GVCN xem sao ><
Nguyễn Ngọc Diệp 565
Nguyễn Ngọc Diệp 565
Chắc do cái tính cách e như vậy á. E bước dám bước ra ngoài để nói chuyện với thầy cô. Em cũng k biết sao mình lại sợ và đối diện với thầy cô thì k thốt ra được lời nào.
Nguyễn Ngọc Diệp 565
Nguyễn Ngọc Diệp 565
GVCN e là cô dạy văn e năm ngoái luôn ấy. Nói với cô lại bị phê bình trước lớp
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Lại nữa, khó ghê :<<
Nguyễn Ngọc Diệp 565
Nguyễn Ngọc Diệp 565
Chắc do e tạo nghiệp nhiều quá chăng?? Cô ấy ám e 4 năm á? Khó xử ghê ><
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Cái này thì anh cũng chưa nghĩ ra cách nào cho êm xuôi ><
Nguyễn Ngọc Diệp 565
Nguyễn Ngọc Diệp 565
Đâu đầu a nhỉ. Việc của e mà e không làm được còn nhờ đến a thì làm sao giải quyết được
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Xem này xem này =))
Nguyễn Ngọc Diệp 565
Nguyễn Ngọc Diệp 565
E chắc bị mất trí nhớ cmnr a ạ
Nguyễn Ngọc Diệp 565
Nguyễn Ngọc Diệp 565
Mà lâu lắm rồi mới lên đây chứ cũng quên diendan rồi
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Rõ ràng là đầu tiên luôn ;-; Vậy mà em hongggg nhớ :<
Top Bottom