Nên t mới...hoang mang đó. M hỏi coi, t cũng không muốn hỏi nữa. Trách gì cái hôm thông báo t có cảm giác không muốn kể với mẹ ; ai dè t vẫn kể. Và giờ là vậy đó. T lại phải quay qua giải thích lại. Tốn time quá mà.
Ukm. Mà t nói với mẹ chuyện 7/3 rồi. Mẹ không ý kiến nhưng t cũng không biết nữa. T có cảm giác mẹ cũng nửa muốn đi nhưng mẹ lại nói là t đi thì mẹ đi không thì mẹ ở nhà. Nên t đang đau đầu suy nghĩ đây( Mẹ t là có một suất free) . t cũng nói là mẹ cứ đi một mình cũng được nhưng mẹ lại ... Haiz. T nên đi hay nên đi SN m đây?