Đúng luôn... Ăn sáng đúng 15k, gửi xe ở trường 500đ. Không bao giờ có tiền đi học uống trà sữa, ăn mì xào các kiểu... >< Muốn mua gì lỡ đang cần cũng không có tiền... Các khoản phát sinh phải xin :<
14/2... Ngày kỉ niệm FA... Sáng kiến mới lạ đó...
Năm nay mình cũng có "gia đình" rồi... Có mẹ gần ruột, con gái gần ruột và có cả "chồng" nữa nên không thấy lo về vụ này nữa... Không biết hôm đó có gì không cơ, nhưng nếu có chắc 100% không phải quà của lễ tình nhân đâu...
Ờ, nói gia đình, có mẹ, có con, có chồng nhưng toàn con gái thôi, chơi thân với nhau nên đặt biệt danh cho nhau rồi trêu nhau, gọi nhau như vậy từ lúc nào không hay nữa... Nhìn giống bầy hâm nhỉ...
chị cũng 1 mình, tính về khoản FA... Ngày đó là sinh nhật chị, nên hơi buồn chút... Sinh đúng ngày đẹp, đẹp đến con bạn cũng cười bảo: "Hôm đó t tặng quà sinh nhật cho mi, rồi mi cứ coi như quà valentime luôn nhá!"
còn 1 mik e cô đơn