Sao vậy ? Bố bạn đi ra ngoài làm ăn hay sao ? Cũng tội bạn thật .
Ban đầu mình cũng giận mẹ với bố lắm nhưng sau cùng thấy tội nhất vẫn là bố nên mình quyết định tha thứ
Chia buồn cùng với bạn , chắc bạn tổn thương lắm nhỉ . Còn 3 tháng trước bố mình cấm mk gặp mẹ , cấm mk ra khỏi nhà khi không có bố hoặc ông quản gia . Bố sợ mẹ mang mình đi luôn
Rồi bạn ạ , chính vào giây phút giao thừa cô ấy vượt cả trăm km để về đón giao thừa với mình nên mình đã tha thứ . Về ở với cô ấy mình cảm thấy cô ấy về Việt Nam không đơn thuần là tìm mình .