Không sao. Không thích thì thôi. Việc t nói ra cũng rất thẳng; à quên còn có hàm ý nữa. So, dù không thích thì m vẫn đọc rồi đó thôi. Thế nên cố gắng lên, có thể tương lai sẽ thích thôi/ .
Sorry, tôi cũng không làm phiền bạn. Đó là do bạn tự cảm thấy thôi. Tôi chỉ hơi hiếu kì bức ava. Còn nữa? Làm phiền? Tôi vẫn chưa nói câu nào ám chỉ trực tiếp đến bạn đâu.
Nhưng cũng phải chân thành xin lỗi bạn vì nhìn ava nên tôi không nghĩ đây là tường bạn. =)
P/s: Thứ lỗi tôi bị cận. Bạn sẽ không chấp nhặt chuyện đó chứ. Xin hết!
Tiếc nhỉ,để t trích t câu chủ của av nói nhé: "Em có ảnh chị rồi làm gì chẳng được:V" Đúng từng dấu chấm dấu phẩy luôn đấy. Dĩ nhiên là được sự đồng ý của ngta thì t thích đăng ở đâu đúng chứ? Và việc đăng của t cx chẳng liên quan gì đến bạn đúng chứ? Còn bạn đăng bài vào wall t,và t cảm thấy cách nói chuyện của bạn rất rất rất khó chịu. Nó có gọi là làm phiền ko? Bao đồng ko tốt đâu bạn
Thật thứ lỗi, tôi nhớ là tôi không có đề cập đến việc đăng hay không đăng. Đừng nói là bạn cũng cận giống tôi nhé.?
Còn về việc làm phiền thì ok tôi sai, nhưng bạn cũng nhìn lại phần trước mà tôi viết rồi đọc lại kĩ đi chứ?
Cách nói chuyện của tôi thì đúng là có thể sẽ khiến bạn khó chịu nhưng cũng như cái mà tôi đã nói ở phía trên... để tôi dỡ phải giải thích lần ba.
Bao đồng? Cái này thì tôi không hiểu rồi. Bạn cứ việc nói não tôi load chậm.
Trước đó tôi đã xin hết. Nhưng nếu bạn muốn, thì tôi vẫn có thể rút lại câu đó giùm bạn. Bạn cũng nên cảm ơn cái may mắn này chứ nhỉ.
Chủ nhân ava đến rồi sao mà chả thấy ny của ava hé mỏ nhỉ? -vẫn là trích lại 1 câu ko sai 1 dấu chấm dấu phẩy. Ừ,bạn nói chưa nói đến t,nói lại nhé. Cái này trong văn học gọi là phúng dụ,trong toán học gọi là đổi biến. Xin lỗi vì ko giỏi trong lĩnh vực đó lắm nên ko lấy dẫn chứng cho bạn đc nhiều. Nhưng,bạn nói vậy rõ ràng là nói đến t
Lấy dẫn chứng lại 1 chút:" Avt là ny mk nhé"-vẫn là ko sai 1 chữ. Nếu bạn có ý như vậy thì nói thẳng ra,bạn muốn gây sự ở đâu tùy bạn,nhưng tiếc nhỉ đây là wall mk nói gì là quyền của bạn,nhưng lời nói của bạn làm ảnh hưởng đến t thì ko hay đâu
Thứ nhất, tôi thắc mắc sao bạn không nói tiếp câu chuyện lúc đầu mà lại off/ Vâng tôi hiểu off là quyền của bạn. Tối đoán chừng là bạn bị ấn tượng ở chữ ''hé m* '' Thế thì đúng rồi, nói ra một câu dụng ý của t chỉ có vậy. Nhưng đáng tiếc , nghĩa tôi nói mười nhưng e rằng bạn chỉ hiểu 1! Dẫu sao bạn cũng không cần phải hiểu cái đó nhiều làm gì.
Thứ hai, tôi không có ý định gây sự. Tôi nghĩ là bạn ''Suy bụng ta ra bụng người ''rồi đó, chàng trai? Còn nữa, chữ tôi viết ra chắc cũng không ảnh hưởng đến bạn đâu. Chẳng qua bạn không hiểu rõ con người tôi, và ẩn ý câu nói nên hiểu lầm tôi thôi. Hôm qua , lúc tôi viết với bạn thực chất không phải để bạn nhìn, hiểu chứ?
Còn nếu làm ảnh hưởng tới bạn thật thì tôi cũng không ngại xin lỗi lần thứ 3 đâu.
Ừ đúng,tối qua t hiểu rõ con người bạn rồi :] Có người từ đầu nói ko có dụng ý,xong 1 lúc sau nói dụng ý của t chỉ có vậy :] Chắc xíu nữa câu nào cũng là dụng ý :] Hiểu bao nhiêu là quyền của t,ko phải quyền của bạn :] Còn tự nhiên bạn đang ở trong nhà thì có 1 con chó vào sủa bạn có đuổi nó ra ko? Hay là dẫn nó vào nuôi. (Xin lỗi vì dẫn chứng thiếu lịch sự 1 chút,nhưng nó là dẫn chứng cụ thể nhất)
Suy bụng ta ra bụng người :] T vẫn chưa nói câu nào cho thấy t như vậy. Còn lời nói của bạn,trong wall t,có nói đến t,nghĩa là ảnh hưởng đến t. T cx chẳng có trách nhiệm j phải hiểu :] Nếu vt ko để t nhìn,thì có thể ra chỗ khác ngoài wall t,bạn cũng hiểu chứ?
Tắt nhiên rồi, quyền của bạn mà. Bởi chỉ có trình độ như nhau thì mới hiểu được thôi.. Còn cái việc chó vào nhà thì xin lỗi bạn nhà tôi quản nghiêm ngặt lắm, nó đâu có cửa mà vào. Vả lại, nó sủa thì kệ nó, Sửa chắn sẽ ra thôi. Chẳng lẽ giờ bạn định ra thuyết trình cùng nó đến khi nào. Nói không chừng chưa ra nó lại cắn lại bạn rồi. Theo tôi, thì tôi chỉ ngồi hóng mát đợi người khác ra đuổi thôi.
Nhưng cũng tùy trường hợp nữa, giả sự con chó đó rõ ràng thân quen với bạn, nó vào sủa khi có khách đến thì chẳng lẽ bạn lại bỏ nó đi. Dẫu sao bạn cũng phải tiếp tục nuôi nó.
Dẫn chứng không mất lịch sự đâu, tôi đọc truyện còn có dẫn chứng hơn thế nữa.