Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Thiên Thuận
Thiên Thuận
Hai vẫn onl thường xuyên mà :D
phamkimcu0ng
phamkimcu0ng
Nhưng mà bé onl và off thất thường lắm :D
phamkimcu0ng
phamkimcu0ng
Dạo này bé thấy thiên tai hay lại nk của hai lắm đó, hai nhớ cẩn thận ^^
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Hehe :v Khó gặp bé ghê ><
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Hai thấy có thiên tai gì đâu ta :v
phamkimcu0ng
phamkimcu0ng
Có á hai, sóng thần, lũ lụt làm ngập nk hai hết đó, hay do bé tưởng tượng? :D
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Hai thấy vẫn ổn mà, kaka :D
phamkimcu0ng
phamkimcu0ng
Hai và nương tử của hai tình tứ ghê, bé mất chỗ rồi :D
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Hehe, lại tình tứ :p
phamkimcu0ng
phamkimcu0ng
^^ bé cứ sợ gần nửa tháng bé ko gặp, hai quên bé rồi chứ :3
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Haha, quên sao được :3
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Với lại như thế bé thấy là tình tứ thật hả? :D Tại vì hai quen với cách nói chuyện tình cảm thế rồi, có phần hơi "sến" theo nhận xét của nhiều người :3
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Từ khi hoạt động trên diễn đàn thì hai thấy mình tình cảm dồi dào hơn, lại tìm được ai đó... :3 Đã từng... nhưng...!~
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Cơ mà bé sao thế? Ai trêu bé? ><
phamkimcu0ng
phamkimcu0ng
Haha, bé hiểu hai mờ, nếu mới có nửa tháng mà quên thì bé đâu chịu làm em gái của hai âu ^^ bé có đọc ngôn tình rồi, nên bé thấy cx bt à :D
phamkimcu0ng
phamkimcu0ng
Có ai dám trêu bé đâu, chuyện gđ thôi à T^T
Thiên Thuận
Thiên Thuận
À... ><
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Haha, hai không đọc ngôn tình cơ mà viết nhật ký thì người ta lại bảo là giống ngôn tình, lạ chưa =)))
phamkimcu0ng
phamkimcu0ng
Hì hì, bé đã nói rồi: hai có tình cảm vào là zậy á ^^ bé thik nhất là 2 bài nói zìa bé cơ :3
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Hehe :v
Top Bottom