kkk tao vẽ xong rồi coi lại tự cười nhất là idol sẽ bị tao vác đi thí nghiệm hàng ngàn lần sẽ ra 1 người khác luôn @_@
T ít vẽ idol lắm, vì sợ mạo phạm :< Duy chỉ có 3 lần, một lần vẽ sinh nhật m, một lần sinh nhật con bạn, lần cuối cùng là vì cuồng quá nên mất kiểm soát -> lôi giáy màu ra vẽ
Sau đó thì... không còn sau đó nữa Nói chung trình t vốn tệ hại nên bức nào cũng fail cả, dù cho có là idol t hay chăng nữa
Nhìn mà mơ ước lắm cơ ... mà mày ơi có cái túi đẹp lắm bên OngNielhater ấy , 88 % lợi nhuận được đóng để tặng quà OngNiel đấy tao đang tính mua đây
Chắc tại mày tiêu pha quá Tao còn đang ca tiếp bài ca : " mẹ ơi cho con tiền đi bao giờ lấy chồng con trả "
Đại gia cái gì trời? Ăn không dám ăn, xài hông dám xài :< Vậy mà lỡ sa cơ vào nghề vẽ xong nhoắng cái hết xiền :<<
Xinh hơn t nhiều luôn á :3
T giờ không còn tí trí nhớ nào về design cả :<