- Mẹ Quỳnh mua chứ Quỳnh không đụng đến nó :v Có gì mặc nấy Quỳnh đơn giản lắm ~ Mẹ lựa sao về mà mình ưa là đc không thì mặc đồ năm ngoái
- Quỳnh cũng kém chọn lắm á :v Năm ngoái đi mua đồ với mẹ,mẹ lấy cái nào cũng chê :v Mẹ chửi cho 1 trận
- Lúc đầu hoodie đen,nó hơi nhỏ,đổi cái khác,màu đen nhưng cái mũ khác màu,có thêm mấy cái chấm tròn.Nhìn khó chịu lắm,cuối cùng thì mẹ mua hoodie hồng hường ấy,khá là xinh nên hốt luôn.Nếu mà không lấy là khỏi áo quần tết nữa
Chả biết từ bao giờ tủ đồ trắng - đen của Châm đã bị mẹ đổi thành những màu "bánh bèo" như hồng, vàng, đỏ, cam .. nữa