Ukm , mong là vậy.
Thực ra lúc chị quay lại chỗ đó thì tưởng anh ấy về lâu rồi; ai ngờ, khi xuống thang máy lại gặp nhau ( đáng ghét ở chỗ mỗi người vào một thang máy.. đáng lẽ ra chị vào cùng thang máy với anh ấy rồi mà).
Hỏi anh học trường nào? Không thì cầm điện thoại vờ chụp mình nhưng chụp ảnh. Thế là xong. Thực ra trước đó cũng có cơ hội, giả sử chị sẽ nhờ anh ấy chơi game thay mình^^
Do chị không được mạnh dạn lắm, vả lại, chị hỏi thằng em xem anh ấy thế nào thì nó lơ, rồi bảo chơi cùng nó thế là....
Nhưng không sao, nếu có duyên sẽ gặp lại. Lần ấy chị sẽ mạnh dạn hơn chút.