chị ơi, lúc chưa biết thì cứ lo lắm chị nak...Đến lúc nghe các bạn bảo có điểm rồi thì lại trông cao cao để ăn Tết được ngon...
Giờ lên lớp 8 em thấy căng thẳng thật. Giờ bắt đầu mới gọi là gay cấn của cuộc thi chị nak, Cách 1 tháng lại thi rùi...huhu
Thi cử là chuyện đương nhiên thui, học thì học, thi thì thi nhưng chơi vẫn chơi em ạ. Có bao lâu đâu mà lo lắng, thoải mái đi em
úi dồi ôi...chị nói có cái đúng cái sai chị nak. Giờ e lớp 8 rồi thì cứ liên tù tì í. Hết đợt ni chưa kịp nghỉ đã có đợt khác. Người ta bảo tết được nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái chứ học sinh chắc chẳng mấy khi có chuyện đó nữa.