Huhu ~ Wanna One đó mày Tao thích từ hồi PRD 101 ss2 , cái hồi mà tương lai các anh chưa biết đi đâu về đâu tới tận giờ :v kể ra cũng lâu rồi đấy T^T
M có thể quên những con người mà hơn 18 tháng cứ mở miệng là nhắc tên , cứ lên google là không cần suy nghĩ viết ngay tên họ ? Vì họ mà cố gắng ? Vì họ mà yêu thêm cuộc đời ?
tao biết là khó, cũng như lúc t vừa nghe bangtan nhắc đến disband mà lòng đã đau rồi. nhưng mà, lại đây, t ôm
Ừ , lúc nghe thế tao shock lắm Vậy là suýt nữa tao mất đi tất cả thần tượng của mình . Tao thấy mình suýt nữa ngất