Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

pham_khanh_1995
pham_khanh_1995
Thực ra thầy làm trong cơ quan nhà nước. Tuy nhiên ở trên diễn đàn, cũng như trong cuộc sống, thầy hay giúp đỡ các bạn nên mọi người yêu quý gọi thầy là thầy.
namnam06
namnam06
À, ra thế! Em thấy mấy anh chị rất kính trọng thầy! :D
pham_khanh_1995
pham_khanh_1995
em học lớp mấy và quê ở đâu?
namnam06
namnam06
Dạ em lớp 8, quê Bình Định, nhà ở Gia Lai.
pham_khanh_1995
pham_khanh_1995
Thầy tuy ở miền Bắc nhưng đã nghe danh nhiều về Bình định và Gia Lai với mảnh đất giàu truyền thống và những con người nghị lực. Đặc biệt là đất võ Bình Định nổi tiếng với những anh hùng dân tộc.
Thầy nghĩ em cũng được thừa hưởng truyền thống hiếu học quê hương mà mong em học tập tốt!
namnam06
namnam06
Em cảm ơn thầy nhiều lắm ạ! :D
pham_khanh_1995
pham_khanh_1995
namnam06
namnam06
Dạ, em mơ đủ thứ! :D
Nào là nghiên cứu, lập trình viên,... :D
pham_khanh_1995
pham_khanh_1995
và em biết để đạt được ước mơ thì phải làm gì rồi chứ?
Cơ mà nhớ câu "tiên học lễ, hậu học văn" em nhé. Làm gì cũng phải tu dưỡng đạo đức trước.
namnam06
namnam06
Vâng ạ, mà em tự nhận xét là học kém chút rồi! :(
pham_khanh_1995
pham_khanh_1995
Vậy để đạt ước mơ thì phải học thôi em ạ. Cơ mà trước mắt học để thi đỗ vào cấp 3 nữa.
Đỗ Anh Thái
Đỗ Anh Thái
thi cấp 3 khó ko thầy?
pham_khanh_1995
pham_khanh_1995
@Đỗ Anh Thái thi cấp 3 không khó mà cũng không dễ. Cơ mà bản thân phải cố gắng bằng chính năng lực của mình. Thái học lớp mấy em?
Đỗ Anh Thái
Đỗ Anh Thái
em lớp 9 thầy
em được khen là '' học tốt có tố chất khả năng tư duy tôt''
________chê là'' làm bài ẩu, lười''
vậy em phải làm sao?
pham_khanh_1995
pham_khanh_1995
Nếu như vậy thì em đang mắc phải 1 căn bệnh mà không ít học sinh học giỏi mắc phải và ngay cả bản thân thầy ngày xưa cũng bị đánh giá như em. Đó là bệnh tự đắc, hiếu thắng. Và điều em phải làm là khiêm tốn 1 chút và rèn tính kiên nhẫn.
pham_khanh_1995
pham_khanh_1995
Theo thầy, em nên bắt đầu bằng việc rèn chữ. Mỗi ngày viết 1 trang vở. Nó sẽ rèn em tính kiên nhẫn hơn. Em làm bài ẩu và lười chứng tỏ e muốn chóng xong. Vậy nên em phải học cách kiên nhẫn. Không được nóng vội.
Đỗ Anh Thái
Đỗ Anh Thái
em ẩu thôi
chứ em viết đẹp lắm
Đỗ Anh Thái
Đỗ Anh Thái
em khó kiên nhẫn lắm thầy
với lại em ko có tự đắc
mà là em thấy hok mãi chán quá
bài giảng ko thú vị chút nào
pham_khanh_1995
pham_khanh_1995
Đỗ Anh Thái
Đỗ Anh Thái
thế hả
ahihi
Top Bottom