Chị rất muốn, rất muốn bất chấp tất cả... chị đã từng như thế, nhưng không triệt để, sau 1 tuần là lại trở về trạng thái ngoan hiền =)) Suy cho cùng cũng vì không dám.
haha =)) Năm ngoái có chuyện thế này: giáo viên toán xử sự vô lí quá, chị nói cô không nghe chị, cả lớp còn ùa theo đùa giỡn. Chị tức quá đập bàn đứng dậy cãi lại, cô bảo chị "Im đi", chị ức quá úp mặt xuống bàn, mén khóc. Qua tiếp 2 cô đó tiếp tục dạy (cô dạy 2 tiết liền), cả lớp đứng dậy chào cô chị vẫn ngồi lì đó úp mặt xuống bàn, vâng, và chị không chép bài.
Mấy đứa méc và cô ấy đã nói rằng: "kệ nó, tí nữa ghi tên vào sổ đầu bài". Chị đứng dậy đi ra khỏi lớp luôn, xuống phòng y tế ngủ. Hết tiết đó bò lên thấy trong sổ đầu bài ghi "lớp trưởng trốn tiết". Giờ SHL cuối tuần bị mắng 1 trận nhớ đời.