Lâu lắm rồi, chị mới về lại Hocmai, từ lúc thì xong ĐH đến giờ cũng 3 năm rồi nên giờ cũng không nhớ rõ lắm, có gì em và các bạn giúp chị với nhé ^^ cảm ơn các em nhiều
Tại chị cũng khá bận rộn với các dự tính, công việc. Lên năm này cũng nên quay lại vì em gái chị cũng đang là học viên của HM nữa, nên chị cũng mong có thể giúp đỡ các bạn khác như những anh chị đã từng giúp chị truớc đây hay những bạn đang giúp em gái chị hiện tại
Dạ vâng, ngày xưa em học Vật lý để thì khối V, Vật lý thật sự với em như ác mộng vậy, bởi vì em đã bỏ nó từ khi lớp 6, mặc dù đỗ Kiến Trúc nhưng bố mẹ em lại muốn con gái học MKT hơn nên mong em học cái này ạ