Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

H
Harry Nanmes
Em xin lỗi! :(
Đình Hải
Đình Hải
Hì, anh thấy em muốn chuyển sang môn khác chứ có phải nghỉ luôn đâu em nhỉ?
H
Harry Nanmes
Nhưng trong quá trình ấy có lẽ sẽ rất khó khăn, liệu em có thể sang được hay không. Nếu hoàn thành không tốt em cũng phải gửi đến anh lời xin lỗi.
Đình Hải
Đình Hải
Khó khăn đó là điều hiển nhiên có dù em chọn bất kỳ con đường nào. Điều quan trọng là em có dám vượt qua khó khăn đó hay không? Và em vượt qua cùng ai? Em đang có các đồng đội bên cạnh, luôn nỗ lực mỗi ngày nè.
H
Harry Nanmes
Em càng cố vượt qua nó nhưng rào cản quá lớn anh ơi, nó lớn hơn cả lòng nhiệt huyết của em. Trong khi bạn em tất cả đều vượt qua một cách dễ dàng thì cái rào cản ấy càng khó hơn với em. Biết rằng thực tế là vậy nhưng không hiểu sao em vẫn muốn hét lên rằng: Nó quá khó! Nhưng mặc cho khó khăn, em sẽ cố vượt qua. :)
Top Bottom