Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Huyền Lion
Huyền Lion
" Đừng để thời gian bên nhau là thói quen " mà bây giờ em để thành thói quen rồi ý
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Vâng, đây là lời bài hát ạ? Em không hiểu lời bài đó cho lắm...:<
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Thành thói quen rồi thì có sao không ạ...? :<
Huyền Lion
Huyền Lion
hmm... mấy chuyện này chị không rành lắm nhưng chị nghĩ để thành thói quen rồi thì hơi phức tạp...
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Em nghĩ ổn mà chị... :D

"Không có gì phải lo lắng cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn thôi! <3"
Huyền Lion
Huyền Lion
hình thành 1 thói quen rất dễ dàng. nhưng để bỏ 1 thói quen thì cực kì khó đó e ạ
Huyền Lion
Huyền Lion
@Thiên Thuận chị cũng tin là sẽ ổn ý .... vì cảm xúc nhất thời mà thôi ...
Trang Clever
Trang Clever
buồn quá ta
Thiên Thuận
Thiên Thuận
@Huyền Lion Em cũng nghĩ thế... Bạn bè xa nhau, nhớ nhau là bình thường thôi... :D
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Huyền Lion
Huyền Lion
Huyền Lion
Huyền Lion
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Hihi, chị cmt status này, rồi nói với em nhiều thứ nữa... :33
Trang Clever
Trang Clever
haizz
Huyền Lion
Huyền Lion
ây da... vì đang trong giờ giải lao nên cũng đang.... có time rảnh ý
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Hì, tại em hơi nhạy cảm xíu thôi, hổng sao đâu ạ :33 Em vẫn ổn :D
Thiên Thuận
Huyền Lion
Huyền Lion
hihih... khá trưởng thành rồi nhể
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Chị nói em ạ? Em vẫn còn trẻ con ở nhiều chỗ lắm chị ơi... :vv
Huyền Lion
Huyền Lion
đấy .. chị dùng từ 'khá ' mà,... đang trên bước trưởng thành mà .. hihi
Top Bottom