Vâng, thực ra cũng không thể gọi là thất bại được, chỉ là tầm nhìn của em kém quá, chưa nhận ra là bản thân em còn quá kém nên đặc mục tiêu hơi cao. Với cả em cũng vui, vì em cố gắng hết sức rồi ...
em đừng nghĩ như vậy, theo đuổi ước mơ chưa bao giờ là sai cả, có thể bây giờ em chưa đủ khả năng, nhưng nếu cố gắng sẽ có 1 ngày em sẽ thực hiện được nó
Vâng, cái chính là mình nên nhìn nhận lại bản thân sau những lần sai. Em thì vẫn theo đuổi giấc mơ vào chuyên của em, tất nhiên là sẽ không để giải Nhì lần này làm em gục ngã đâu!
Chắc có, vì sắp tới em còn bận hơn lúc trước nữa. Từ hôm em off đến giờ cx chỉ học bồi dưỡng ở trường, còn sau này học đủ thứ: ôn thi tuyển sinh toán, văn, ôn đội tuyển tỉnh ở trường khác, học thêm ở trường, ...