Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Phạm Ngọc Thảo Vân
Phạm Ngọc Thảo Vân
Chắc là tùy vào tính mỗi đứa với hoàn cảnh nữa em. Như chị nè, chị với đứa bạn thân nhất chơi với nhau từ mẫu giáo đến giờ vẫn học chung, chơi chung nhưng có những lúc 2 đứa hơi xa lánh, ít nói chuyện hẳn vì tính chị chơi thân ít người, còn nó thì thích giao lưu nhiều hơn.
Phạm Ngọc Thảo Vân
Phạm Ngọc Thảo Vân
Còn trường hợp mấy đứa bạn trong lớp chị. Quen nhau được 1 năm thui mà đã thân đến đi đâu cũng như hình với bóng, chuyện gì cũng kể. Nhiều khi cũng ghen tị em ạ :D
Suga JacksonYi
Suga JacksonYi
dạ..chắc là vậy rồi.......mà tụi em cũng hợp tính nhau lắm chứ..mà không biết vì sao giờ bạn í lại như thế..chắc có nỗi khổ không nói được:">>
Top Bottom