Đúng đó anh, một ngày em mà không bị la vì tội đãng trí, lãng tai là ngày đấy em được bình yên lắm ^^ Nhưng nào có được vậy T^T
Đúng rồi đó anh... Cả một nhà 5 người thì ông nội với em là 2 người duy nhất nghe một đằng hiểu một nẻo
Ai so sánh vậy ạ??? Em toàn bị mẹ chê già hơn so với bạn cùng tuổi với mấy anh chị lớn hơn vài tuổi chứ chẳng đi so sánh em với ông bà đâu ^^
Chính là cái bản mặt già đấy anh T^T Mẹ em bảo mặt em như cái thớt (nhưng mà không có gen di truyền sao nó có chứ T^T)
Em thì người lạ thì em không biết chứ bà con họ hàng cứ một thời gian không gặp là hỏi em học cấp 3 hả T^T Đời đâu quá đi T^T
Đau nhất là khi có một chú chào bố mẹ em bằng anh chị, sau đấy nhìn mặt em và nói: "Chào em" rồi nở 1 nụ cười thánh thiên T^T