Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Smile EXO-L
Smile EXO-L
Sao vậy thím thấy thím lầy lắm mà :D
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Ơ, lầy nhưng vẫn biết buồn em ạ :p
Smile EXO-L
Smile EXO-L
:D Vậy buồn đi anh dù em có nói gì thì anh vẫn buồn thôi :D
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Anh hết buồn rồi em ạ :D
Smile EXO-L
Smile EXO-L
=)))) Uhm ... anh thật bình thường =))))
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Anh bình thường mà em =)) Completely normal =))
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Hôm nay anh thấy em rep nhanh hơn bình thường =)))
Smile EXO-L
Smile EXO-L
=))) Em có nói anh không bình thường đâu :)) Thật à ? Sao anh biết em rep nhanh nhỉ ???
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Anh chỉ khẳng định lại sự bình thường của mình mà thôi =)) Ít nhất là nhanh hơn mấy lần em rep comment của anh :v
Smile EXO-L
Smile EXO-L
Thật á anh ?!? Lúc trước em rep chậm lắm à ???Mới đi trường về ,thề hôm sau cho tiền em cũng không lên trường nữa ,lao động chắc chớt ~~ Nếu cho tiền nhiều em sẽ suy nghĩ lại :))) :V
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Ừm, đối với anh là chậm :) Lao động là vinh quang mà em, làm gì có tiền =))
Smile EXO-L
Smile EXO-L
:))) Anh nghiêm túc vậy , ây gù con trai không nên nghiêm túc đâu anh :)))
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Sao lại không, không nghiêm túc thì như thế nào? :v Anh nào giờ ghét nhất là những ai không đi lao động với kiểu đi mà không làm gì hết á, lao động là cho tập thể chứ đâu phải của riêng cá nhân nào mà tính toán, so đo hả em? :v
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Còn đi lao động thì mệt thật, nhiều khi mình anh phải làm phần của nhiều bạn chỉ vì mấy bạn ý không làm :v
Hiền Nhi
Hiền Nhi
sao lại buồn đấy
Smile EXO-L
Smile EXO-L
Ây gù , con trai nghiêm túc đã tuyệt chủng hết rồi còn đâu :D , hừm con trai lớp em thì '' Uhm mi xinh xinh lắm làm phần của tao luôn nha '' A sad story =))
Top Bottom