Há há há, lịch sử Ghi-nét đã được thành lập, khi trên list bạn bè của C không có ai online :v Cái thánh cú đêm đang dần tuyệt chủng :v
C vẫn còn ... còn 2,5 ngày nữa để sống cái cuộc đời như thế
3h ngày thứ 7. Chào m ^^ Từ biệt nhau, nếu Dr.cm.tr thì chắc 7-8 tháng gì nữa sẽ gặp lại, còn không được thì ... phải 4 năm cơ. Có khi t saygoodbye với m và rước bé khác về :v aizza, căng thẳng căng thẳng, bé C lại sắp gian khổ rồi
Ehehe, đang trong tình trạng câu giờ đỉnh kout nhất thế kỉ :333
Ráng đến thứ 7 để tạm biệt m nào
Tưởng là chiều nay m bay về với chủ luôn, phù, may mà chưa.
Ít ra vẫn còn hai ngày ~~~
@Mạn Châu Sa Hoa : Chị ơi, chị đến Uof Cambr chưa ạ ><
Đừng quen lời hứa với em đó nhaaaa!!!!
E tin tay nghề của chị :D Làm bìa bên PP luôn đi ạ, bên chị em thấy rồi, cơ mà mới 1 tấm thôi ...
P/s : Bao giờ thì K đi ạ? Chắc đợt này em không tiễn nó được rồi :) Haiz.
Thêm vài ngày ư?
Cũng tạm.
Nhưng thà m đi để t biết chuyện này thật muộn, thật không ngờ.
Người t quý nhất dứt áo ra đi, lời cảnh tình từ trước t cứ tưởng lời đùa. Thật may cho t còn leo sớm để thấy cái bóng be bé mà vĩ đại trước, không cứ thế lình thình bỏ đi, sớm muộn cũng trụy tim mà chết.
May cho t đến vẫn c hưa muộn, thời gian qua là quá đủ, 1 tháng cũng được rồi.
T đã kéo được mqh ấy gần hơn, cho dù trước đó t không nghĩ t có thể quen được ...
Sự thật có khó chấp nhận đến đâu, có phũ phàng đến mấy cũng phải chấp nhận, đơn giản vì nó chính là sự thật. Sự thật không thể chối cãi.
Buồn đấy, nhưng hãy tin một ngày c sẽ trở lai.
T không biết có nên tiếp tục hay không?
Bám trụ lại có phải là tốt.
Ít ra cũng nên được 3 tháng ...
Cố lên nào Chi!
Qua đoạn này, kéo dài thêm nữa. Chí ít sẽ là 3-6t rồi dài hạn hay hẳn là tùy ở m...
Thực sự là t cũng mệt lắm rồi.
Nhưng thử gắng gượng.
Thêm tí nào hay tí đó.
T đang xem cái kinh dị gì vại ._.
Bớt tò mò đi xíu là đỡ rồi ...
Giọng nam? lơ lớ trung nữa? Hic.
Bé e có vẻ ổn hơn ...
Cơ mà chắc hai đứa quậy như nhau.
Có nét giống vt+ta/2 :vvvvvvv Aaaa mà kệ đi. Mệt quá.
T hiểu cảm giác của chị...
T khóc khi đọc xong những lời tâm sự của chị...
Muốn nói lí do nhưng không đủ can đảm...
T hiểu... và có lẽ t đã từng trải qua
Dẫu sao một con người "chưa trưởng thành" như t đâu thể bảo nói là nói ra đơn giản vậy được