t có lẽ cũng thế B ạ, cuối cùng thì ... tâm nguyện với diễn đàn cũng không thành ^^ Nhưng thôi, miễn là khi cb có người nhớ đến mình là tốt rồi, dù cho... chỉ là 1
Ukm C..Sắp SA rồi...Cũng tiếc nhưng thôi thì cứ coi như một thời để nhớ- một thời nhiệt huyết tràn đầy.. Còn nhớ đến mình thì tốt quá rồi...dù là nhớ để ghét...
B nghĩ B sắp bị trầm cảm năng luôn...nhưng phải giấu chứ mama biết thì toi rồi..
Ừ, C cũng thế mà... Cảm thấy quãng đầu của thanh xuân như thế cũng khá ổn C từng có 1 người mà C yêu mến, ngưỡng mộ, đó cũng là nguồn động lực cuồng nhiệt để C bẻ ngót sanh Anh :> Lên diễn đàn quen thêm rất nhiều bạn bè, tiền bối,.. thi nhiều cuộc thi, có rất nhiều quà tặng có diễn đàn nữa, thực sự rất vui... và cũng sẽ nhớ nhiều lắm...
C còn may mắn hơn B là có quà( vật kỉ niệm) chứ B không có...Tuy nhiên, chẳng có gì đáng lo ngại, B vẫn có nhiều thành tích , những trang chuyện trò vậy là đủ rồi.