Cộng đồng Học sinh Việt Nam - HOCMAI Forum

Thiên Thuận
Thiên Thuận
@hdiemht Quay qua quay lại là tới rồi đó nha ^^ Từ lâu Thuận đã không chúc mừng vì ngày ấy nữa...
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Ừm, có sao đâu nè :D
hdiemht
hdiemht
Hihi @Thiên Thuận Sao Thuận lại k chúc mừng ngày đó
Nói thiệt chứ ngày đó, D cũng muốn mình bước sang tuổi mới tẹo nào cả luôn
Thiên Thuận
Thiên Thuận
@hdiemht Thật, không chúc mừng nữa, nhiều lắm là lời chúc của mọi người trên Facebook với lại diễn đàn thôi, mình lớn rồi, ba má cũng ít chú ý tới.
Thiên Thuận
Thiên Thuận
@hdiemht Với lại, vào cái ngày thiêng liêng ấy, khi nhỏ thì có món này món kia, quà của bạn bè, bánh kem, nấu nướng này nọ, còn lớn rồi thì nó lại khác.
hdiemht
hdiemht
Hihi..... Bởi.. Nhưng biết sao h.. Nhưng ngày sn khá vui.... Nhưng buồn là k muốn trở thành con số 15 đâu
Thiên Thuận
Thiên Thuận
@hdiemht Kinh tế khó khăn, ba má kiếm tiền để nuôi mình ăn học, nên ngày đó Thuận lại muốn tặng quà cho má của mình hơn.
hdiemht
hdiemht
Chuẩn rồi đó Thuận ạ! Nhưng 15 năm rồi, chưa có lần nào D làm party cả!! hehe :D
Thiên Thuận
Thiên Thuận
@hdiemht Nhưng nhiều khi tới lại ngượng, không thể mở lời... Thế là ngày ấy trôi qua...
Thiên Thuận
Thiên Thuận
@hdiemht Có đầy tháng với thôi nôi không vậy ta, hehe :D
hdiemht
hdiemht
Ukm Thuận, nhưng ít ra là có 1 ngày để hưởng vui vẻ chứ hihi !! :D
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Hì, Facebook mà không gửi thông báo, chắc gì bạn bè của Thuận nhớ, hehe :>
hdiemht
hdiemht
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Lớn rồi, kiểu như mình hướng về nội tâm nhiều hơn. Chỉ cần 1 người nào đó nhớ là cũng đủ lắm rồi ❤️
hdiemht
hdiemht
Đúng rồi đó hihi!! Không nhớ âu
Nhưng lỡ có người nhớ mà k cần tbáo fb thì sao đây? :3
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Cái đó cũng tính luôn chứ, hehe :D
hdiemht
hdiemht
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Ờ, thì có người nhớ thật :D Thuận sẽ yêu người đó lắm đấy, hehe ❤️
Thiên Thuận
Thiên Thuận
Càng lớn lên thì tâm sinh lý...thay đổi...hehe :D
hdiemht
hdiemht
Hình như 2 đứa mình nhắn bậy bạ luôn rồi.. Nhắn câu này rồi trả lời câu trên. Bắt đầu lại nè! :D
Top Bottom