E thích ăn gì nè??? Bánh ép k? Trà sữa he? Nướng cay hả? Bánh cá nak? Mỳ cay hông???... Hehe, tài chính cạn kiệt, kiệm kiệm thoai e!
ủa ... chị nhớ chị và e cách xa muôn trungf mà... chắc radar thế hệ mới, phạm vi rôngh ghê!! hehe
ôi, trùng hợp thế, hôm qua từ huế ra chị có đi xem kiệu đấy! nhưng chỉ đứng ngắm một lúc rồi đi thoai à!!!
chị nghỉ nơi cafe Tây Nguyên ấy! Xong chị lên Trung tâm, rồi chạy đường nhỏ , chứ nếu k thì chị cx đi đường 1 oy!!!
chỗ đó em biết, chỉ cần từ đó đi tới (hướng ra bắc) một chút là tới nhà em hai quán cạnh tranh cũng gắt lắm =)