Hì, vì bây giờ là hè. Ko phải là thời điểm vào 10 nên các bạn ít chú ý em ạ Em cứ tiếp tục duy trì đi. Đến khi ktra giữa kì, thi học kì hay là thi lên 10, chắc chắn topic của em sẽ nhộn nhịp
Haha, thực ra 1 topic nhộn nhịp có nhiều cách. Một là để các bạn thoải mái tự do bàn ý kiến. Hai là để các bạn tgia để nâng cao kiến thức. Và ba là kết hợp cả 2 cái đó. Topic sau của em đang theo hướng 1. Còn topic văn kia thì ko theo khía cạnh nào cả. Nó sẽ phát huy hết khi vào thời điểm chín tới thôi em Hãy kiên nhẫn lên
Em sẽ kiên nhãn chờ đợi..mặc dù thường ngày em hay kiến người ta phải kiên nhẫn để lắng nghe câu chuyện của em..nói thật với chị..em nói chuyện rất nhạt..nhạt ko mắm ko muối luôn...
Chị cũng rất nhạt Nên để thêm một chút vị gì đó hay nói đúng hơn là để có thể bắt chuyện với ngta, chị cố gắng tìm vc cho bản thân Và nhờ vậy mà giờ chị đã cải thiện ít nhiều về khả năng nói chuyện. Dù căn bản là nó lãng nhách Haha. Chị làm đc. Và chị cũng tin em làm đc Fighting
Em nghĩ sẽ được..nhưng khả năng nói của em có lẽ rất kém..em nói nhạt hơn chị nghĩ đấy..1 câu chuyện có 3 từ thì em lên tận 5 từ...em nghĩ..nếu viết ra có khi mọi người sẽ thấy hay hơn..với lại khi em kể 1 câu chuyện ma..dường như sự kinh dị của nó qua lời nói của em ko đáng sợ một chút nào....hic..hic...