lúc anh ôn thi cũng không có cực khổ lắm thật đấy, đối với anh thi đậu ĐH là rất tốt, nhưng ko đạt thì cũng ko sao
Nhưng đối với anh, việc ai giỏi hơn cũng ko còn quan trọng nữa, anh chỉ muốn quay lại thời gian không nghĩ nhiều, có thể vui chơi tự do cùng đám bạn, có thể ngủ thẳng chân chứ ko phải hôm nào cũng 23-24h
lúc trước anh toàn 9h tối là đi ngủ roài!!! anh không thích đặt áp lực cho mình, càng thoải mái, anh học càng hiệu quả
hì, đôi lúc giỏi không hẳn đã tốt, đủ là được. Em có càng nhiều, thì có thể để mất càng nhiều thôi (khó hiểu, có thể bỏ qua )
có thể em chưa giỏi, em thật sự muốn mình giỏi. Nhưng một vài người đã giỏi roài, cuối cùng lại muốn mình bình thường như bao người khác