Chị đã rất mặt dày để đi tìm các BQT cũ để xin lời khuyên, đã dành thời gian để lắng nghe tv box văn, hỗ trợ tích cực để HMF là địa chỉ tin cậy rồi. Nhưng câu nhận lại duy nhất là xin lỗi. Hơn là 1 cái like Chị mệt rồi.
Đã làm nhưng ko có lấy 1 lời góp ý? Nhắn tin thì ko rep. Khi rep thì xin khiếu, xin nợ lại. Chị tìm BQT cũ để cầu cứu nhưng gần như là vô nghĩa ! Vậy chị nên làm gì chứ? Thật sự rất TỨC !
Nhưng thực sự là em ko biết em nên làm gì nữa. Những gì em nên làm, có thể làm, em đều đã làm hết rồi. Em vốn nóng tính nhưng trc khi làm em đã cân nhắc trước sau rồi. Nhưng cái gì đến cuối cùng cx mình em gánh. Em nói thật, em có cảm giác là trong cả box văn, em đang độc diễn